Hẳn ai trong chúng ta cũng từng ngưỡng mộ những đoá hoa vì màu sắc rực rỡ, vẻ đẹp hút hồn hay nét duyên dáng thanh nhã. Thế nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến việc hoa có thể trao cho ta bài học nào không?
Hoa vô cùng thông thái. Có rất nhiều điều mà ta có thể học được từ cách chúng sinh trưởng, thích nghi, và phát triển. Hoa nhắc ta nhớ hãy luôn tận hưởng ánh dương, nhưng đồng thời đừng u ám nếu trời có ngày xám xịt, bởi mưa cũng là nguồn sống. Hoa cho ta biết khi nào xuân đến, và qua cơn mưa thì trời lại sáng. Dẫu rằng bản thân nhỏ bé, mong manh, song các loài hoa cũng cứng rắn, ngoan cường hơn ta nghĩ, vươn mình tồn tại, phát triển ở những môi trường kém lí tưởng.
Một số ra hoa rực rỡ quanh năm, trong khi số khác lại cả thế kỉ mới nở một lần, hoặc chỉ sống đời phù du đúng một đêm. Nhưng dù thuậntheo kiểu nào thì khi thời khắc điểm, những đoá hoa vẫn chẳng bao giờ chần chừ toả hương khoe sắc.
Các loài hoa trên toàn cầu quả là muôn hình muôn vẻ, song chúng có một điểm chung: Mỗi bông hoa đều sở hữu đặc điểm và thế mạnh độc nhất vô nhị thật đáng để ngưỡng mộ. Những thực vật nhỏ bé này chỉ cho ta thấy không khó để kiên cường tồn tại và sống một cuộc đời tươi đẹp. Hãy ngồi xuống, đắm mình dưới ánh dương nào; sự thông thái, nguồn vui và an lành bất tận trong đời sống vẫn luôn ở ngay gần bạn.
Bừng nở qua các trang sách VƯƠN MÌNH NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA này là 60 loài hoa quyến rũ và đáng kinh ngạc trên khắp thế giới, cùng những bài học mà chúng muốn lan toả về cuộc sống, tình yêu, nghịch cảnh, và hi vọng.