“Dấu chân Bộ đội Cụ Hồ” là một hành trình dài, nơi những người lính bình dị đã đi, đã đến và để lại những dấu chân.
Bắt đầu từ nhà tù Hỏa Lò, qua suối lũ Trường Sơn, trên đường phố Sài Gòn những năm sau Mậu Thân ác liệt, qua những cột mốc biên giới vẫn còn vương khói súng của chiến tranh, cho đến khi hòa bình lập lại, những quân nhân vẫn tiếp bước cha ông xây dựng và bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa. Dấu chân của họ đi qua Trường Sa, Hoàng Sa, qua biên giới Lào, Campuchia, rồi vươn xa đến tận Nam Sudan… Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, thời chiến hay thời bình, những người lính Cụ Hồ cũng giống nhau ở tinh thần cống hiến:
“Người ta không thể chọn để được sinh ra
Nhưng chúng tôi đã chọn cánh rừng, phút giây, năm tháng ấy.”