Khai Tâm | Văn học | Những cuộc đào tẩu ngoạn mục của Kavalier và Clay - Michael Chabon

Những cuộc đào tẩu ngoạn mục của Kavalier và Clay - Michael Chabon

Tác giả: Michael Chabon
Dịch giả: Vũ Ngọc Trà
Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
Công ty phát hành: DTBooks
Số trang: 604
Hình thức bìa: Bìa mềm (15.5x23cm)
Ngày xuất bản: 04/2023
Trọng lượng (gr):950
  • Giá bìa: 299.000 đ
  • Tại Sách Khai Tâm: 239.200 đ
  • Tiết kiệm: 59.800 đ (20%)

Giá trị & dịch vụ cộng thêm:

  •  Bookmark miễn phí
  • Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 200.000 đ (nội thành HCM) và từ 500.000 đ (ngoại thành HCM/ Tỉnh) 
  • Với mỗi 90k trong đơn hàng, quý khách được tặng 1 
  • Bao đọc sách hay, đổi ngay nếu dở (chi tiết)
  •  Bao sách miễn phí nếu có yêu cầu
Số lượng:
“Thật tuyệt vời, siêu khổng lồ—thông minh, hài hước và khiến người đọc liên tục thích thú.”—The Washington Post Book World

Một “cuốn sách cao chót vót, hồi hộp đến nghẹt thở” (Newsweek), được ca ngợi là “tuyệt phẩm” của Chabon (The New York Review of Books), Những cuộc đào tẩu ngoạn mục của Kavalier & Clay là một chiến thắng của sự độc đáo, trí tưởng tượng và cách kể chuyện, một cuốn tiểu thuyết thú vị, không thể cưỡng lại bắt đầu ở thành phố New York vào năm 1939.

Những cuộc đào tẩu ngoạn mục của Kavalier & Clay không chỉ là một tiểu thuyết về Giấc mơ Mỹ... Đó là một tiểu thuyết kì vĩ về những kẻ mộng mơ phân phát ước mơ, nhắc nhớ chúng ta rằng cái kì thú ở sự mộng mơ không phải là bản thân giấc mơ, mà là nhận thức rằng chúng ta có thể mơ. _ CNN.COM

Chất văn xuôi lướt qua hơn 600 trang sách những huyền ảo và lịch sử chỉ với một cái dậm nhảy… chưa khi nào [một câu chuyện] được kể bằng ngần ấy tưởng tượng, nhiệt huyết và tình cảm. _ TẠP CHÍ TIME
“Thành phố New York vào năm 1939. Joe Kavalier, một nghệ sĩ trẻ cũng đã được đào tạo về nghệ thuật trốn thoát theo phong cách Houdini, vừa lập được chiến công lớn nhất cho đến nay: trốn thoát khỏi Praha do Đức Quốc xã chiếm đóng. Anh đang nóng lòng tìm kiếm một số tiền lớn, để có thể mang lại tự do cho gia đình mình.

Joe Kavalier xuất hiện ở cửa nhà người anh họ Sammy Clay. Trong khi cái bóng dài của Hitler bao trùm khắp châu Âu thì nước Mỹ hạnh phúc và vui vẻ trong thời kỳ hoàng kim của truyện tranh, và ở cái xó xỉnh xa xôi hẻo lánh của Brooklyn, Sammy đang kiếm tiền từ cơn sốt này. Anh tìm thấy một cộng sự lý tưởng trong anh chàng Joe lãnh đạm tài năng, và cả hai cùng nhau dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đưa họ vào trong trung tâm Manhattan và trung tâm tham vọng đầy cổ hù của nước Mỹ. Từ sự nỗi sợ hãi, giấc mơ và mong muốn chung của hai chàng trai tuổi teen, họ đã viết nên một truyện tranh về một người hùng đào tẩu chống phát-xít. Lấy cảm hứng từ Rosa Saks xinh đẹp và khó nắm bắt, một người phụ nữ sẽ được liên kết với cả hai người đàn ông bằng mối quan hệ mạnh mẽ của ham muốn, tình yêu và sự xấu hổ, họ đã tạo ra một Nàng Bướm Đêm xinh đẹp, bí ẩn. Leo từ các con phố Brooklyn tới đỉnh của Tòa nhà Empire State, Joe và Sammy khắc họa cuộc sống, sự nghiệp vô cùng sống động, sắc nét. 

 Với cuốn tiểu thuyết xuất sắc này, Michael Chabon mang đến cho chúng ta một chiến thắng đầy phấn khích về ngôn ngữ và sáng tạo, một cuốn tiểu thuyết tuyệt đẹp trong đó cuộc phiêu lưu bi thảm của mấy cậu bé thiên tài tiết lộ nhiều điều về những gì đã xảy ra với nước Mỹ vào giữa thế kỉ hai mươi. Những cuộc đào tẩu ngoạn mục của Kavalier & Clay của Michael Chabon là cuốn tiểu thuyết tuyệt vời với sức lan tỏa hoành tráng, trải dài khắp các châu lục và thời đại, một kiệt tác của một trong những nhà văn xuất sắc nhất nước Mỹ.

 Ngòi bút xuất sắc của  Michael Chabon đã khiến các nhà phê bình so sánh ông với John Cheever và Vladimir Nabokov. Michiko Kakutani của The New York Time nhận xét Chabon viết "như một con nhện ma thuật, dễ dàng giăng ra những mạng lưới ngôn từ phức tạp khiến người đọc mắc bẫy", và trong cuốn tiểu thuyết trở thành kinh điển này ông đã tạo ra Joe Kavalier một anh hùng của thế kỷ.”

Cảm nhận từ độc giả

Có thể bạn quan tâm

Mời bạn thảo luận hoặc đánh giá về sản phẩm này