Billy cà lăm là tiểu thuyết đầu tay của tác giả Helen. Cô định cư tại ngoại ô thành phố Sheffield (hạt Nam Yorkshire, Anh) và hoạt động với tư cách là một diễn viên trong nhiều năm. Cảm hứng giúp Helen viết nên cuốn sách này chính là cậu con trai Lenny, người cũng mắc chứng cà lăm (nói lắp): cô muốn viết ra một cuốn sách mà con trai mình sẽ hào hứng muốn đọc, với nhân vật chính là một đứa trẻ cũng bị rối loạn khả năng nói như cậu bé.
Cuốn sách sẽ khiến mọi người bật cười bởi sự đáng yêu, thú vị, giàu cảm xúc và tràn ngập sự đồng cảm. Một cuốn sách giúp trẻ em nhận ra rằng mọi người đều cần được trân trọng và mỗi người đều có một vị trí trên thế giới này.