"Đọc Ngôn Sứ, Nói Về Yêu" lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng của Kahlil Gibran và được diễn giải qua triết lý của Osho, khám phá bản chất của tình yêu như một sức mạnh biến đổi. Cuốn sách thách thức những quan niệm thông thường về tình yêu mà chúng ta thường thấy trong văn hóa đại chúng, đồng thời ủng hộ một mối liên kết sâu sắc, vượt lên trên sự chiếm hữu và kiểm soát.
Osho cho rằng nguồn gốc của những vấn đề tâm lý nằm ở chỗ: linh hồn của chúng ta không được nuôi dưỡng. Và thứ dưỡng chất cơ bản đó chính là tình yêu. Cuốn sách bác bỏ các cách tiếp cận tôn giáo và triết học truyền thống, khẳng định rằng mọi giá trị đích thực đều không nằm trong những lý tưởng phi thường hay thế giới bên kia, mà ở trong sự đơn giản và hiện diện trong chính thế giới này.