Nếu coi tác phẩm văn học như một món ăn tinh thần thì tập tạp văn TRÀ DƯ TỬU HẬU của Kha Tiệm Ly là một món ăn NGON, LÀNH và BỔ DƯỠNG, vì đọc đến đâu ắt hẳn độc giả sẽ thấy thích thú đến đó, càng đọc càng thấy hấp dẫn lôi cuốn. Mặc dầu đây không phải là một cuốn tiểu thuyết hay là một chuyện dài mà là 32 câu chuyện độc lập. Cái thú vị nằm ở từng câu chuyện, những vị mới lạ là những thông tin bạn thu nhận được khi tác giả bàn về một đề tài có thể là đã cũ.
Nói tác phẩm này là LÀNH vì rằng: “Món ăn” này được chế biến từ trăm thứ thực phẩm khác nhau mà con người đã từng dùng hàng trăm nghìn năm nay, hoàn toàn không độc hại.
Tác phẩm này là một món ăn tinh thần BỔ DƯỠNG đối với mọi tầng lớp người đọc từ các cháu học sinh phổ thông đến những người ham thích văn chương cao tuổi. Có nhiều câu chuyện ở đây thực sự như những “khảo cứu” công phu trong những lĩnh vực văn hóa khác nhau, mà rất có thể là những đề tài luận văn cao học, tiến sỹ nghiêm tú Đến “tuổi kề miệng lọ”, đã từng viết không ít thơ phú và được nhiều bạn bè khen ngợi, độc giả sẽ thực sự hoang mang và giật mình khi Kha Tiệm Ly, một thầy giáo đã từng dạy Quốc văn và Hán văn, chỉ ra rằng: cái câu “Hậu sinh khả úy” không phải là một lời khen “kẻ sinh sau tài giỏi hơn” như trong câu thơ:
“Học trò chúng tôi nay là đồng nghiệp
Những hậu sinh khả úy thật giỏi giang”
“TRÀ DƯ TỬU HẬU” của nhà văn đa tài KHA TIỆM LY là một món ăn tinh thần rất NGON, LÀNH và BỔ DƯỠNG. Cám ơn Kha Tiệm Ly đã ưu ái cho độc giả được nếm trước món ăn tinh thần này!