Có lẽ, tuổi thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà mỗi người trong chúng ta may mắn được trải qua và lưu giữ trong trí nhớ, hoài niệm. Tình yêu tuổi thanh xuân vì thế cũng được ví như giọt sương mai đầu cành vào mỗi sớm, tinh khiết vô ngần và đẹp đẽ không gì sánh bằng... Hài hước và tâm lý, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc, câu chuyện của các nhân vật đang ở quãng thời gian đẹp nhất của đời người trong cuốn tiểu thuyết - mà cũng có thể coi là tự truyện - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi của Cửu Bả Đao sẽ đem đến cho người đọc những cảm xúc thật hồn nhiên, trong sáng, đánh thức trong mỗi người những ký ức tưởng chừng đã mãi ngủ quên. Chúng ta, ai cũng đã bước qua một thời ngây thơ, hồn nhiên ấy và chắc hẳn chưa bao giờ chúng ta ngừng mơ ước để được trở về sống trọn vẹn với những khoảnh khắc ngọt ngào đến kỳ diệu như tuổi thanh xuân, tuổi học trò đầy mộng mơ... Trưởng thành dĩ nhiên là một điều tất yếu nhưng hãy giữ, dù chỉ một chút thôi, những gì đã thuộc về hôm qua. Bởi chính nó cho chúng ta biết chúng ta cần gì và nên làm gì để sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn cho hiện tại, rồi cả tương lai nữa...
Lấy bối cảnh Đài Loan vào năm 1994,
Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi là câu chuyện về nhóm bạn thân gồm Kha Cảnh Đằng, Lão Tào, Bột Khởi, Cai Biên, A Hòa trong những năm tháng cấp ba cùng thích cô bạn cùng lớp xinh xắn và học giỏi - Thẩm Giai Nghi. Trong nhóm, Kha Cảnh Đằng là học sinh cá biệt và bị xếp lên ngồi phía trước Thẩm Giai Nghi để cô kèm cặp.
Một ngày nọ, Kha Cảnh Đằng vì quậy phá quá mức nên bị thầy giáo phạt, phải ngồi trước mặt học sinh ưu tú Thẩm Giai Nghi để cô giám sát. Từ chỗ chống đối lẫn nhau, Kha Cảnh Đằng dần dần yêu thích Thẩm Giai Nghii, người luôn ép cậu chăm chỉ học hành. Dưới sự giám thúc cùng cổ vũ của Giai Nghi, thành tích của Kha Cảnh Đằng vọt cao như ma đuổi, cậu cũng trở nên yêu thích khí chất ưu nhã của Thẩm Giai Nghi. Đổi lại, Giai Nghi cũng bị những suy nghĩ khác biệt của Kha Cảnh Đằng tác động. Kha Cảnh Đằng bắt đầu theo đuổi, nhưng Thẩm Giai Nghii lại do dự không quyết. Kha Cảnh Đằng không dám thổ lộ với người con gái trong lòng, bởi vì cơ hồ đối với tất cả nam sinh có ý định theo đuổi cô, Thẩm Giai Nghi đều có một loại phản cảm, cô ấy chỉ muốn học tập thật tốt, không muốn người khác tham gia vào cuộc sống của mình...
Tốt nghiệp cấp 3, Thẩm Giai Nghii vốn muốn nhận lời Kha Cảnh Đằng, nhưng lại vì Kha Cảnh Đằng tham gia một trận đấu võ tự do mà cãi nhau với cậu, để lại sự nuối tiếc vì chưa thể trở thành người yêu của nhau. Vì sao Thẩm Giai Nghi lại chia sẻ tâm sự với duy nhất một Kha Cảnh Đằng? Cô đối với cậu đến tột cùng là có cảm giác gì? Kha Cảnh Đằng thầm mến Thẩm Giai Nghi tám năm cuối cùng có thể thành chính quả gọn gàng không?...