Một người tên Dương Phi đã chết, nhưng linh hồn anhdường như vẫn chưa đi xa, anh nhận được một cuộc điện thoại, người ở nhà tang lễ trách anh đến muộn giờ hỏa thiêu, mà kẻ sắp bị hỏa thiêu chính là bản thân Dương Phi.
Sau khi đến nhà tang lễ, trong bảy ngày, anh đã trải qua hàng loạt sự kiện chân thực mà hoang đường, và những yêu hận ly biệt với bạn bè thân thích lúc còn sống, cũng dần dẫn giải được câu đố về thân thể của mình...
“Ngày thứ bảy” là ngày yên nghỉ chăng!
“Đi qua đó đi, ở đó lá cây sẽ vẫy tay với cậu, tảng đá sẽ mỉm cười với cậu, nước sông sẽ hỏi thăm cậu. Ở đó không có nghèo hèn cũng chẳng có giàu sang, không có bị thương cũng chẳng có đau đớn, không có thù cũng chẳng có hận... Ở đó người người chết rồi đều bình đẳng” - Dư Hoa
Điểm nổi bật của cuốn sách Ngày Thứ Bảy
Tiểu thuyết Ngày thứ bảy được xuất bản vào năm 2013, đã đoạt các giải thưởng:
Nhà văn kiệt xuất của năm
Giải thưởng lớn Văn học Truyền thông Hoa ngữ (năm 2014)
Giải văn học Bottari Lattes Grinzane của Ý (năm 2018)
Nằm trong danh sách “TOP 10 tác phẩm văn học Hoa ngữ của năm” do tờ Tuần báo Á châu Hồng Kông bình chọn (năm 2013)