Danh sách sản phẩm

Bạn Văn 2

Tác giả: Nguyễn Quang Lập
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành: Phương Nam
Số trang: 264
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 2014
Trọng lượng (gr):300
  • Giá bìa: 80.000 đ
  • Tại Sách Khai Tâm: 68.000 đ
  • Tiết kiệm: 12.000 đ (15%)

Giá trị & dịch vụ cộng thêm:

  •  Bookmark miễn phí
  • Giao hàng miễn phí cho đơn hàng từ 200.000 đ (nội thành HCM) và từ 500.000 đ (ngoại thành HCM/ Tỉnh) 
  • Với mỗi 90k trong đơn hàng, quý khách được tặng 1 
  • Bao đọc sách hay, đổi ngay nếu dở (chi tiết)
  •  Bao sách miễn phí nếu có yêu cầu
Người đọc đã từng biết đến một Nguyễn Quang Lập gai góc, xù xì và có chút gì đó “tục” của Ký ức vụn, Chuyện đời vớ vẩn, sâu lắng với 49 cây cơm nguội, Hạnh phúc mong manh sẽ tìm thấy chất trữ tình phải nói là “tuyệt vời” qua Bạn văn 1.

Với lợi thế có mối quan hệ rộng rãi và khả năng quan sát, ghi chép sắc bén, Nguyễn Quang Lập đã dựng nên được một không khí hậu trường làng văn nghệ mang phong cách riêng. Cũng những nhân vật của thời buổi truyền thông, nhưng với Nguyễn Quang Lập, họ là những người bạn lắm tài nhiều tật, những tình huống tréo ngoe có khi cười chảy nước mắt. Nối tiếp Bạn văn 1, Bạn văn 2 giới thiệu với bạn đọc mỗi nhân vật một vẻ trong không gian văn nghệ sôi động suốt mấy chục năm qua dưới lăng kính hài hước mà cũng rất cảm động.

Về Nguyễn Nhật Ánh “ông bán vé của tuổi thơ”, Lập viết “Sách Ánh bán chạy khủng khiếp, tái bản liền tù tì, hiếm có cuốn nào in dưới vạn bản, làm nhà văn như vậy thật sướng. Trẻ con bây giờ đứa nào không biết Nguyễn Nhật Ánh chắc chắn đó là đứa cực dốt văn….Bảo Ninh có lần vỗ vai mình, buột miệng nói này, nói ra dại mồm chứ thằng Ánh mà chết thì nước Nam này chẳng còn ai viết sách cho bọn trẻ ông nhỉ. Mình cũng chẳng biết nói thế nào, nghĩ mãi cũng không ra ai có thể thay thế được Nguyễn Nhật Ánh”

Cảm nhận

"Ông đang viết, đang sáng tạo, đang dùng một tay lành còn lại chỉ huy các con chữ, mà trước khi chỉ huy các con chữ, ông phải luyện để chỉ huy được bàn phím. Với một tay nhé, hàng triệu chữ đã ra đời thành những áng văn. Ở nước Nam này, nếu hỏi ai viết nhiều, làm việc nhiều, lao động nghiêm túc, tôi không ngần ngại trả lời: Nguyễn Quang Lập."

- Nhà thơ Văn Công Hùng

"Văn trữ tình của Nguyễn Quang Lập mượt mà, trong sáng, đẹp mà không buồn. Những người đọc “nghiêm túc”, nếu không ưa “chất tục” trong Ký ức vụn, Bạn văn và Chuyện đời vớ vẩn, thì với chất trữ tình, chỉ có thể nói hai từ “tuyệt vời” vậy."

- Nhà nghiên cứu Lê Mai

"Vốn ngoài đời Lập là một người hoạt khẩu, duyên khẩu - cái duyên trời cho, và khi viết ra thành câu chữ, thành văn, Lập biết phát huy cái duyên đó, kết hợp với cái tài xử lý, bố cục của một nhà văn giỏi về truyện ngắn, nên Lập có giọng điệu riêng của mình, có một cách viết riêng cho mình, khiến cho bất kể chuyện gì được kể ra, viết ra từ Lập đều cuốn hút người nghe. Nghĩa là đọc văn Nguyễn Quang Lập không chán."

- Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên

Trích đoạn

Đến nay Ánh viết trên trăm cuốn sách, nó cũng không nhớ là bao nhiêu cuốn. Mình hỏi Ánh, nói ông nói chính xác là bao nhiêu cuốn, nó nhăn răng cười, nói đại khái hơn trăm cuốn. Sách Ánh bán chạy khủng khiếp, tái bản liên tù tì, hiếm có cuốn nào in dưới vạn bản, làm nhà văn được như vậy thật sướng. Trẻ con bây giờ đứa nào không biết Nguyễn Nhật Ánh chắc chắn đó là đứa cực dốt văn. Xưa có Tô Hoài, Xuân Sách, Trần Đăng Khoa giờ có Nguyễn Nhật Ánh, chỉ mỗi Nguyễn Nhật Ánh không còn ai. Bảo Ninh có lần vỗ vai mình, buột miệng nói này, nói ra dại mồm chứ thằng Ánh mà chết thì nước Nam này chẳng còn ai viết sách cho bọn trẻ ông nhỉ. Mình cũng chẳng biết nói thế nào, nghĩ mãi không ra ai có thể thay thế được Nguyễn Nhật Ánh.

(Ông bán vé về tuổi thơ)

Chơi với văn Sơn Nam bền bỉ mấy chục năm nó không nói cho ông biết nó đọc gì của ông. Đến khi Sơn Nam sắp về trời nó mới liệt kê 14 cuốn sách của ông, kể cả cuốn Chuyện xưa tình cũ in năm 1958, năm nó mới hai tuổi, khiến Sơn Nam quá ngạc nhiên. Chưa hết, nó còn tính cho ông những gì ông chưa in thành sách, cả thảy hơn mười nghìn trang. Nghe thế Sơn Nam rưng rưng nước mắt, nói tao chết cũng vui rồi, ít nhất có một người nhớ tao, đó là mày.

(Ông Sơn Nam đời mới)

Cảm nhận từ độc giả

Sách cùng tác giả

Có thể bạn quan tâm

Mời bạn thảo luận hoặc đánh giá về sản phẩm này
NMDung
Chưa đọc quyển 1, mới đọc nửa quyển 2, thấy toát lên một số cảm nhận:
1. Tác giả là người có thể giao tiếp với mọi người, có cái nhìn rất sâu, viết hóm hỉnh và hài hước. Những từ ngữ nêu trần trụi, thậm chí hơi tục nhưng người đọc không cảm thấy tục.
2. Những chuyện ngắn về từng nhà văn, nhà thơ như một bức ký hoạ rất chân thực.
3. Những chuyện ngắn như những mảnh ghép nhỏ tập hợp lại đã làm nên một bức tranh về cuộc đời và sự nghiệp nhiều nhà văn, nhà thơ có tên tuổi, trong đó hỷ, nộ, ái, ố đều có cả. Thật đáng buồn: người đọc thấy được cuộc đời của phần lớn các nhà văn là nghèo và cả hèn, thậm chí bê tha, còn sự nghiệp thì cứ như những con gà bị nhốt trong một mảnh sân nhỏ và cho ăn theo khẩu phần, bắt gáy thì phải gáy, bắt đẻ trứng thì đẻ trứng, chỉ sợ bước ra khỏi sân sẽ bị đánh, bị thịt. Một điều đáng buồn nữa là trong thế giới các văn sỹ, nghệ sỹ nói chung luôn ngự trị một sự đố kỵ. Cứ xem các đại hội bầu ban chấp hành thì thấy ngay.
4. Hãy so sánh cuộc sống và sự nghiệp của các văn nghệ sỹ của ta với của thế giới thì thấy ta đang ở đâu, và có thể nói: chúng ta đang tụt hậu ở rất nhiều lĩnh vực, kể cả văn hoá nghệ thuật.
Trả lời Thích 0 TimeAgoYearsFormat Báo vi phạm