Căn cứ vào số vé bán ra tại các rạp hát, các DVD, băng VHS, cùng số sách đã được bán, có thể nói hiếm có một thiếu niên nào sống ở các nước tiên tiến trong thập niên vừa qua mà không biết Harry Porter là ai. Những thiếu niên đó lớn lên với những âm thanh, màu sắc, hình ảnh huyền ảo của phép thuật, trên màn ảnh, trong trí tưởng tượng khi đọc sách xem phim, và ở ngay trong thế giới hàng ngày của chúng: đồ chơi, quần áo, bánh kẹo...
Có thể bạn không thích bị dán nhãn này, bởi vì bây giờ bạn lớn rồi, nhưng có một thế hệ fan Harry Potter với những đặc điểm chung bất kể họ sống ở Mỹ, Trung Hoa, Anh, Ấn, Nhật, Pháp, hay Việt Nam. Đó là thế hệ nhân loại đầu tiên "toàn cầu hóa" thực sự.
Nhưng dĩ nhiên bạn đã trưởng thành, như chính Harry Potter. Bộ sách và nhân vật phù thủy đó trở thành một phần quan trọng của tuổi thơ đã xa xăm, nghĩa là của quá khứ. Tùy theo môi trường văn hóa của đất nước, thành phố, làng xã, mái trường và gia đình đã nuôi dưỡng bạn suốt mười mấy năm qua, có những phần khác làm nên nhân cách, và tính cách, con người bạn hôm nay, khiến bạn không hoàn toàn "cá mè một lứa" với tất cả những người cùng lứa khác. Có thể những phần khác đó vượt trội kỷ niệm về những cô cậu phù thủy từng giúp trí tưởng tượng của bạn bay bổng trong thế giới hoang đường. Bạn nghĩ về những con người làm được phép thuật kỳ diệu như nghĩ về những con vịt, con chó, còn mèo nói tiếng người, thậm chí cãi nhau chí chóe và vác gậy rượt nhau chạy chí mạng trong phim hoạt hình, ôi, kỷ niệm tuổi thơ!
Ừ vậy là bạn đã trưởng thành. Hôm nay trái đất đã xoay đến vòng 2010, đã đến lúc bạn từ giã cái tuổi “mười mấy”, tuổi teen, để chính thức đi vào tuổi hai mươi, bước qua thập niên thứ hai của thế kỷ hai mươi mốt. Cho phép tôi đứng sang lề đường vẫy tay: Chào bạn!
Lý Lan