Covid xảy ra, và Jenny đã mất. Cái chết đầy đau đớn của Jenny đưa nhân vật chính trở lại khoảng thời gian hạnh phúc của anh ở đại học Baylor, thuộc bang Texas. Đó là nơi mà anh có được niềm vui lớn nhất trong cuộc sống - sự chấp nhận của bạn bè xung quanh, đặc biệt là những người bạn Mỹ.
Thế nhưng, cái gì cũng phải có kết thúc của nó, cho dù đó là những thứ vô cùng thiêng liêng như tình bạn, tình yêu, đức tin, hay chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc khi sống một cuộc sống có ý nghĩa.
Tác phẩm được viết bằng tiếng Anh, như là một món quà của tác giả dành tặng cho các người bạn Mỹ của anh, và cho cả những người Việt Nam mà anh yêu thương nữa, bởi vì cái chết tuy là một phần của cuộc sống, nhưng cuộc sống luôn sẽ có những hy vọng, những ánh sáng ngẫu nhiên le lói trên từng chặng đường.